Giám sát hiệu quả
Trong một cuộc khảo sát tại một công viên, các bà vợ cho rằng "Đàn ông đáng yêu nhưng không đáng tin cậy. Họ thiếu phẩm chất cần thiết để làm chồng trung thực và trách nhiệm, nhưng lại có quá nhiều tự do." Các bà đã chia sẻ nhiều câu chuyện về chồng có bồ và cho rằng cần phải giám sát họ. Bà Trịnh Thị Nhàn, một trong những người đi bộ cùng chồng, cảm thấy mình phải hy sinh sở thích cá nhân để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Bà thừa nhận rằng việc đi bộ không phải là điều bà thích, nhưng đã gắn bó với chồng gần 40 năm nên không thể buông lỏng.
Bà Lê Thị Bảo, một giáo viên cấp ba, lo lắng về chồng mình, người đã 70 tuổi nhưng vẫn có vẻ muốn có con trai. Bà bám theo ông trong mọi hoạt động, dù có lúc đau lưng hay đau chân. Bạn bà khuyên rằng ông đã già, không ai chịu nổi, nhưng bà vẫn kiên quyết theo sát. Gần đây, chồng bà đổi sang điện thoại mới, không lưu tin nhắn, khiến bà lo lắng hơn. Ông cho rằng điện thoại đơn giản là đủ, nhưng bà thấy cái cũ giúp bà quản lý ông rất nhiều, bao lần bà đã bí mật gọi lại những số lạ để kiểm tra ông.
Những cuộc điều tra âm thầm của bà đã giúp ngăn chặn ông bà có ý nghĩ sai lệch về hôn nhân. Bà thừa nhận việc này tốn nhiều thời gian và công sức, nhưng cần thiết để giữ chồng. Bà thường xuyên theo dõi tâm trạng và hành vi của ông, dù ông có vẻ khó chịu khi bị hỏi nhiều. Bà cũng không ngừng “ghen bừa” để xem phản ứng của chồng, thỉnh thoảng dựng chuyện để kiểm tra. Dân mạng thường nói rằng “đằng sau người đàn ông ngoại tình là người đàn bà ngồi rình”.
Bà Phan Thị Chi, nhân viên bảo hiểm, cho rằng phụ nữ phải "rình" chồng để ngăn cản việc ngoại tình. Bà âm thầm theo dõi chồng từ ngày kết hôn, biết rõ mọi địa điểm ông thường lui tới. Thỉnh thoảng, bà "lộ diện" để nhắc nhở chồng về những cô gái trong quán xá. Dù sự nghiệp không phát triển vì mãi mê theo dõi chồng, bà không buồn, vì bà cho rằng "giàu có mà mất chồng thì không có ý nghĩa". Nhiều đàn ông không thừa nhận sợ mất vợ, thậm chí có người không cho vợ đi làm để dễ quản lý, trong khi đó, họ giao hết việc nhà cho vợ để vợ không có thời gian nghĩ đến chuyện khác.
Trong quán nhậu, một nhóm đàn ông tự mãn khoe cách quản lý vợ mà các bà vợ không hay biết. Một ông giấu tên hỏi vợ: “Có bao giờ em mơ bỏ anh để lấy người khác không?”. Bà vợ đáp: “Em chỉ mơ được ở một mình trong nhà sạch sẽ, vừa ăn cơm, nghe nhạc, không bị ai kêu… nhưng việc nhà quá nhiều, mơ cũng không có thời gian.”
Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/giam-sat-20120503031921927.chn